Ta vẽ em bằng chén rượu nồng

Source: After 12

Tết Âm lịch cổ truyền đang tới dần, mọi người đều bận rộn, đường phố hôm nay đã bớt đông hơn chứ không như mấy hôm trước, tắc đường kinh khủng. Hai vợ chồng lúc đầu còn len lỏi trong phố, sau nghĩ ra thử nghiệm đường mới (vợ can ngay, I CAN YOU, bao giờ cũng vậy, can trước đã...), đó là đi đường đê, chạy từ chỗ làm ở Phùng Hưng, ra Hàng Đậu, ra cầu, chạy thằng đến Trần Khánh Dư, Trần Hưng Đạo, Tăng Bạt Hổ, Lò Đúc, Trần Khát Chân, Giải Phóng, Trường Chinh. Oèo, phóng vù vù, loáng cái về đến nhà, đỡ khổ hơn nhiều với đi trong ở Bà Triệu, Nguyễn Du...

Sắp tới, lẳng lặng mà đi chúc Tết nhau, lại ta ôm em bên từng chén rượu nồng, mệt lắm thay...


Dạ Tuý Và Em
rượu nhập, em mờ dưới mắt ta
chập chờn kiều nữ hay yêu ma
ta - thằng thất trận rơi cung kiếm
uống để quên từng nỗi xót xa
nâng chén sầu lên tận đỉnh mây
đổ cho chìm lỉm thế gian này
ta, em còn lại trong thiên địa
nân chén ta cùng ngây ngất say


ta hớp hồn em nhã bể đông
em chơi vơi giữa cõi mênh mông
ta cười ngặt nghẽo trong men rượu
vĩnh viễn đời em chẳng có chồng


ta vẽ em bằng chén rượu nồng
chân dung mang bảy sắc cầu vồng
áo em mỏng quá như tơ nhện
nên mắt ta đầy những nét cong


ta hát cùng em khúc tuý ca
dìm em trong chén rượu hoàng hoa
ta say ôm ngủ quên trời đất
quên cả em và quên cả ta

Dư Mỹ
(Những Cây Bút QNÐN/ Georgia USA 1999)
Tags: poetry

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc