Vì sao con trẻ xuống đồng?
Tay con cắm buốt cõi mê
Cánh diều chao đảo đồng quê tím bầm
Vì sao con trẻ xuống đồng
Vì sao người lớn khóc thầm trong đêm?
quechoa
update ảnh:
Hình của bạn Haivu, đăng trên trang Xóm Nhiếp ảnh. |
Tags: thinking
Chưa ra khỏi bến mê
Vật vã cùng nhân thế
Ốm nằm trơ thân mình
Vốn không bóng không hình
Lại cứ tin thành thật
Nhìn lại xem được mất
Tri giao ở chốn nào
Một lối về hư hao
Hơn nửa đời say tỉnh
Mười năm trời lận đân
Thân gửi trọ trần gian
Ngẩng đầu bóng trăng tan
Còi tàu xa hú gọi
Một thân gầy ngóng đợi
Bước chân hoang có dừng?