Năm 2024, quanh Hồ Gươm bàn chuyện gì?
Bên bờ Hồ Gươm, hoa nở, muôn tiếng chim
Truyền thuyết xưa, vẫn vang vọng trong tim
Anh hùng Lê Lợi, gươm báu thả cho chìm
Nơi rùa vàng nằm, trăm năm mắt lim dim
Ôi Hồ Gươm yêu dấu, giữ mãi bí mật xưa
Bên Hồ Gươm thơ mộng, bao thế hệ đón đưa
Ôi Hồ Gươm yêu dấu, dưới làn nước xanh thắm
Gìn giữ câu chuyện xưa, những chuyện từ xa lắm
Dưới ánh đèn hoa, lung linh, cầu Thê Húc
Muôn bình yên, khách xuân đưa lời chúc
Trong lòng Hà Nội, triệu người sống đông đúc
Hồ Gươm phản chiếu, những tâm hồn muôn khúc
Ôi Hồ Gươm yêu dấu, giữ mãi bí mật xưa
Bên Hồ Gươm thơ mộng, ngày nắng lẫn đêm mưa
Ôi Hồ Gươm yêu dấu, Hà Nội hòa bình lắm
Gìn giữ câu chuyện xưa, những chuyện từ xa xăm
Bên bờ Hồ Gươm, huyền thoại, cứ sống mãi
Anh hùng và rùa thần, trong câu chuyện muôn đời
Trong trái tim Hà Nội, nghìn xưa mãi gọi mời
Ôi Hồ Gươm yêu dấu, trong gió còn bao lời
share from Facebook Cồng Lê Thanh,
Tags: poetry
Post a Comment