Ghế gãy bên hồ
Đề bài: Làm một bài thơ thất ngôn về việc nguyên chủ tịch nước Việt Nam và tổng thống Hàn Quốc ngồi vào cái ghế băng gãy cạnh Hồ Gươm, sau đó, sự nghiệp của hai người đều gặp trắc trở. Thơ theo phong cách của Lý Thương Ẩn thời Đường.
Bài làm:
Hồ Gươm ghế cũ tựa mơ hoang
Hai bóng uy nghi chạm đá vàng
Trời đất mịt mờ duyên chẳng hẹn
Phong ba chớp lửa nghiệp đa mang
Gãy ghế tàn xuân như mộng vỡ
Rơi ngôi lạc vận tựa thuyền sang
Ai hay nhân quả từ đâu đến
Một khúc tang thương vọng cõi ngàn.
shared from facebook Hoang Cuong,
_____
học anh Hoàng Cương
đề bài: Làm một bài thơ về việc nguyên chủ tịch nước Việt Nam và tổng thống Hàn Quốc ngồi vào cái ghế băng gãy cạnh Hồ Gươm, sau đó, sự nghiệp của hai người đều gặp trắc trở. thể thơ lục bát (phong cách tố hữu), như lời ru của mẹ
bài làm:
Bài thơ: Ghế gãy bên hồ
Hồ Gươm xanh thẳm ngàn năm,
Gió lay mấy nhánh liễu tằm buông tơ.
Ghế băng gỗ cũ ngẩn ngơ,
Người ngồi hai bóng như mơ thuở nào.
Chủ tịch nghiêng bóng trời cao,
Tổng thống bên cạnh tựa vào hư không.
Lưng ghế bỗng gãy cánh cong,
Tiếng kêu khô khốc, sóng lòng xô xa.
Thương thay dáng ngã hiền hòa,
Mà ngờ chi được phong ba một thời.
Trời xanh lặng lẽ buông lời,
Mây mù kéo đến chân trời thẳm xa.
Ghế băng còn đứng đó mà,
Lòng người đã gãy tựa hoa lìa cành.
Chức cao, quyền lớn mỏng manh,
Ngỡ yên ngựa vững, ai dành gió giông?
Hồ xưa nước biếc mênh mông,
Ngàn năm soi bóng vẫn không đổi dời.
Chỉ thương phận chiếc ghế ngồi,
Chỉ thương người cũ lạc trôi vận mình.
Nghiêng vai gánh nặng nghĩa tình,
Chủ tịch, tổng thống một hình hai nơi.
Giấc mơ trưa nắng nửa vời,
Ngồi chưa ấm chỗ, mộng đời đã tan.
Ghế gãy, người cũng dở dang,
Chuyện đời như nước, hợp tan muôn phần.
Hồ Gươm lặng sóng trầm ngâm,
Người đi, ghế cũ lặng thầm đứng trơ.
nhận xét:
1/ giải tán hội nhà văn,
2/ thời nay chỉ biết làm thơ ko thể lên tới ptt được... (¥_¥)
Tags: poetry
Post a Comment