Tàn cuộc bút mực



Đề bài: làm thơ về nỗi buồn của những người cầm bút trước viễn cảnh tờ báo mất tên, phóng viên mất việc vì sắp xếp lại bộ máy hành chính. Thể thất ngôn, theo Đường luật.


Bài làm:

Tàn cuộc bút mực

Ngòi bút dừng tay gió lặng câm,
Tên ai khuất bóng giữa thăng trầm.
Bao trang chữ nghĩa thành tro bụi,
Vạn nẻo đường đời hóa lặng thầm.

Hồn gửi về đâu tan mộng cũ,
Đổi dời thế sự tắt lương tâm.
Thương thay kẻ viết lòng hoen ướt,
Gửi gắm ngàn mây chút hận ngầm.

Thầy chấm 9 điểm, kỹ thuật tốt, cảm xúc dầy dặn. Tranh cũng của nó luôn.

shared from facebook Hoang Cuong,
Tags: poetry

Post a Comment

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Suy ngẫm