Xóc lọ đêm khuya
Nửa đêm nghe giục trống dồn
Toàn thân rạo rực bồn chồn quá đi
Tay cầm một cái ống bi
Xốc lên xốc xuống cái gì phun ra
Bắn luôn lên áo của ta
Một màu trắng đục rất là tinh khôi
Chuyện rằng chỉ có nhiêu thôi
Bóp kem vào bót xong rồi đánh răng! :))
p/s : Chúa tha thứ cho những tâm hồn đen tối...
Bài trước: Mấy dòng cảm nghĩ nhân ngày mùng 8 tháng 3
Tags: poetry
Ấm áp trong tay cục thịt thừa
Giữa khúc giao hoan lòng chợt sướng
Một bầy nòng nọc tựa trời mưa…
Đọc thơ trên đó rồi ngồi complain.
tớ lên 16 vú tròn hơn trăng
tớ thề tớ chẳng yêu ai
yêu anh "XT" có hai trái mìn
ở giữa là cái đèn pin
xung quanh là mấy sợi mìn cong cong
anh đây 18 súng dài hơn khoai
từ nhỏ anh chẳng yêu ai
yêu cô con gái có hai trái đào
kênh mương đủ nước ngọt ngào
đèn pin anh rọi đường nào cũng vô
đến năm 18 thành con mãng xà
rắn anh chẳng thích ở nhà
sống trong khe suối, rừng già, núi đôi
rắn trườn cho đến hang vôi
rắn phun nọc độc, một hồi quắt quoe
bâng khuâng tự hỏi đâu là núi đôi