Suốt cả mấy chục năm có được những gì nào?
shared from fb lê thống nhất,
-----
Là tình nhân với chồng vất vả lắm em ơi!
Suốt cả mấy chục năm vẫn con người như vậy
Suốt cả mấy chục năm chẳng còn gì che đậy
Những tính xấu lộ ra mà vẫn phải nhịn nhường
Hai người khách bộ hành cứ chung một con đường
Đâu có phải lúc nào cũng ngát hương, khoe sắc
Có những đoạn gập ghềnh lệ muốn trào khoé mắt
Có những lúc chông gai càng nắm chặt tay người
Nhiều thứ dễ phôi pha nhưng hãy giữ nụ cười
Nhiều thứ dễ buông ra nhưng tay thời ôm mãi
Nhiều thứ dễ quên đi nhưng giận đừng để lại
Nhiều thứ dễ bị say nhưng đừng dại bước nhầm
Có những giờ thăng hoa nhưng có phút âm thầm
Có những ngày nhớ nhau nhưng có tuần quên lãng
Có những năm vụt nhanh nhưng có thời rất chậm
Có những tối cơm ngon nhưng có sáng không chào
Suốt cả mấy chục năm có được những gì nào?
Không phải những thỏi vàng, những nhà cao cửa rộng
Mà là những tháng ngày đã cùng nhau chung sống
Mà là những đứa con bao nét giống chúng mình!
Mà là những bộn bề, những gian khó mưu sinh
Mà là những trái ngang, những rập rình ngăn cản
Mà là những niềm vui, những câu đùa bè bạn
Mỗi lúc kể chuyện xưa trời gần sáng vẫn còn...
Tóc rụng với bạc rồi, tính có lúc trẻ con
Răng long mấy chiếc rồi, tình như còn khó tắt
Chân bước dễ vấp rồi, lòng lại thêm gắn chặt
Nếp nhăn cũng lan thêm, yêu chẳng bớt dâng tràn
Đừng có đi vội đâu, bởi đây chính thiên đàng
Đừng có kiếm gì xa, bởi đây vàng lấp lánh
Đừng có ước gì nhiều, bởi chỉ cần sát cánh
Đừng có chúc gì thêm, bởi có hạnh phúc rồi
Em say giấc trong kia, ngoài này mỗi anh ngồi
Những câu thơ đầu ngày cứ đầy vơi từng chữ
Đã ba tám năm ư? Nói biết sao cho đủ?
Chút nữa lại lên đường, cùng anh chứ? Em ơi!
Bài trước: Xin em chớ có bồn chồn
Post a Comment